Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
  Hai mẹ con

Tan ca mẹ về nhà
Con chân sáo ùa ra
Reo giữa chiều oi ả
“ Mẹ ơi! Mẹ đấy à”

Con tíu tít vào nhà
Tìm nước rót đầy ca
Miệng líu lo đon đả
Hát hò: “ Lá là la…”

Tay bé xíu giơ ra
Con vừa đấm vừa xoa
“ Bệnh nhân này yếu quá
 Để bác sĩ khám nha!”

Thương mẹ còn vất vả
Con chẳng dám vòi quà
Chỉ mong mẹ thơm má
Mỗi sáng mở mắt ra

Nhìn con lòng xót xa
Nghe lời con thương quá
Mới thế mà con đã
Thành người lớn trong nhà

( Nguyễn Linh Chi)


 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Thương mẹ ( Chủ điểm gia đình ) (15-05-2007)
 Thơ: Đàn gà con và mẹ ( Chủ điểm gia đình) (15-05-2007)
 Thơ: Chích bông mãi chơi (05-05-2007)
 Thơ: Bé xem ảnh cưới (05-05-2007)
 Thơ: Bê đòi bú (21-04-2007)
 Thơ: Mẹ ốm (21-04-2007)
 Thơ: Bê hỏi mẹ (21-04-2007)
 Truyện : Thỏ con thông minh. (12-04-2007)
 Truyện: Em trai của bé Hằng. (03-04-2007)
 Truyện: Những con cò cây bắp cải, mẹ và bé (03-04-2007)
1 2