Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
 Mẹ ốm
 Mấy hôm nay mẹ ốm
Cả nhà ai cũng buồn
Cún con dậy rất sớm
Rầu rĩ nằm góc sân

Con rón rén bước chân
- Mẹ ơi, mẹ uống thuốc
Thuốc bố mua rất ngọt
Mẹ uống thử mà xem

Cháo con nấu ngọt thơm
Hành vườn nhà ta đấy
Trái trứng này con lấy
Ở ổ gà đẻ sau

Mai con làm bác sĩ
Mẹ sẽ hết bệnh đau
Nếu bệnh mà đến nữa
Con kí cho u đầu
( Đỗ Tuyết Phượng )

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Bê hỏi mẹ (21-04-2007)
 Truyện : Thỏ con thông minh. (12-04-2007)
 Truyện: Em trai của bé Hằng. (03-04-2007)
 Truyện: Những con cò cây bắp cải, mẹ và bé (03-04-2007)
 Truyện: Bà và cháu (03-04-2007)
  Thơ: Cháu yêu bà (02-04-2007)
 Thơ: Thương về ngoại (02-04-2007)
 Thơ: Phân vai ( Mai văn Hoan) (02-04-2007)
 Thơ: Bé ngoan (31-03-2007)
 Thơ: Quà của mẹ. (31-03-2007)
1