Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

 Bê hỏi mẹ
 Mẹ uống sữa lúc nào
Mà sữa đầy vú mẹ
Còn con bú nhiều thế
Sữa lại chạy đi đâu?
Ơ kìa,  mẹ không nói
Lại cứ cười là sao?
( Phạm Hổ)

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Truyện : Thỏ con thông minh. (12-04-2007)
 Truyện: Em trai của bé Hằng. (03-04-2007)
 Truyện: Những con cò cây bắp cải, mẹ và bé (03-04-2007)
 Truyện: Bà và cháu (03-04-2007)
  Thơ: Cháu yêu bà (02-04-2007)
 Thơ: Thương về ngoại (02-04-2007)
 Thơ: Phân vai ( Mai văn Hoan) (02-04-2007)
 Thơ: Bé ngoan (31-03-2007)
 Thơ: Quà của mẹ. (31-03-2007)
1