Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
Thương về ngoại

Bấy lâu không về ngoại
Đêm nay cháu nằm mơ
Tóc bà giờ bạc trắng
Bay trong khói sương mờ
Cháu khoe bà trang vở
Những điểm mười cô cho
Vui sao bà chớp mắt
Thương nụ hôn bao giờ
Cháu nghe bà kể chuyện
Cô tấm với chiếc hài
Bỗng dưng thành công chúa
Để cô Cám ghen hoài
Thế rồi bà biến mất
Sau khung cửa đầy trăng
Cháu nhìn theo ngớ ngẩn
Lòng nao nao nhớ thầm

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Phân vai ( Mai văn Hoan) (02-04-2007)
 Thơ: Bé ngoan (31-03-2007)
 Thơ: Quà của mẹ. (31-03-2007)
1