Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

TRONG GIẤC MƠ BUỔI SÁNG

Trong giấc mơ buổi sáng

Em gặp ông Mặt Trời

Mang túi đầy hoa nắng

Rải hoa vàng khắp nơi

 

Trong giấc mơ buổi sáng

Em qua thảo nguyên xanh

Có rất nhiều hoa lạ

Mang tên bạn lớp mình

 

Trong giấc mơ buổi sáng

Em thấy một dòng sông

Chảy tràn dòng sữa trắng

Đi qua ban mai hồng

 

Trong giấc mơ buổi sáng

Em nghe rõ bên tai

Lời của chú gà trống:

- Dậy mau đi! Học bài!...

Nguyễn Lãm Thắng

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Mây hay khóc (04-07-2022)
 Thơ: Mùa thu xanh (02-07-2022)
 Thơ: Ngày bắt đầu từ đâu (02-07-2022)
 Thơ: Nắng (Mai Văn Hai) (01-07-2022)
 Thơ: Mây chị, Mây em (25-06-2022)
 Thơ: Tiếng nói (25-06-2022)
 Thơ: Đồng chiều (25-06-2022)
 Thơ: Tia nắng đi đâu? (24-06-2022)
 Đồng dao: Trời mưa (22-06-2022)
 Đám mây đen xấu xí (12-11-2021)
1 2 3 4 5 6 7 8 9