Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Cún Bông và Tèo


Cún đến cổng trường
Chờ Tèo tan học
Cún lo chạy trước
Tèo đi đằng sau
Nhanh gấp đôi nhau
Cún về nhà trước
Vào nhà không được
Quay lại gặp Tèo
Rồi lại vèo vèo
Cún về nhà trước
Vào nhà không được
Quay lại gặp Tèo
Chẳng biết bao nhiêu
Cái lần như vậy ...
Cuối cùng thật khoái
Tèo đã về nhà
Đường đi chẳng xa
Vừa tròn cây số
Bây giờ xin đố :
Cún chạy rất hăng
Bạn tính đằng thằng
Là bao nhiêu mét ???
(Sưu tầm)


 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Nàng công chúa ốc sên (10-01-2011)
 Nàng công chúa mau lớn. (10-01-2011)
 Cáo, thỏ và gà trống (10-01-2011)
 Dê con nhanh trí (10-01-2011)
 Mưu Thỏ Con (03-01-2011)
 Chuyện thỏ và cá sấu (03-01-2011)
 Sự tích cây xấu hổ (03-01-2011)
 Đàn kiến con ngoan quá! (03-01-2011)
 Sự tích con cóc. (30-12-2010)
 Ngọc quạ. (30-12-2010)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...