Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
Mẹ dặn

Em còn nhớ hồi em lên ba . 
Má đi chợ mua cho em na . 
Má dặn em nhớ đừng ăn hột ! 
Kẻo mai mốt bụng sẽ mọc cây! 
Em còn nhớ hồi em lên năm 
Có chân gà ba không cho ăn 
Nếu em ăn viết tập không được ! 
Gà nó bới còn đẹp hơn chữ mình 
Hôm trời nắng tụi em ra sông 
Mấy anh bạn bơi bơi như không 
Em thường nghe có người nói rằng : 
" Chuồn chuồn cắn rốn thì là bơi mới được"

                                Sưu tầm

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Tóc bà tóc mẹ ( Chủ đề: Gia đình ) (10-12-2007)
 Truyện: Đồng tiền vàng ( Chủ đề: Gia đình ) (19-11-2007)
 Thơ : Ấm và chảo (Chủ đề : Gia đình) (12-11-2007)
 Truyện : Hoa tặng cô (Chủ điểm : Gia đình) (05-11-2007)
 Truyện : Món quà đặc biệt (Chủ điểm : Gia đình) (05-11-2007)
 Thơ : Ru em ngủ (Chủ đề : Gia đình) (05-11-2007)
 Thơ : Cháu làm bà còng (Chủ đề : Gia đình) (05-11-2007)
 Truyện : Bà và cháu (Chủ điểm : Gia đình) (22-10-2007)
 Thơ : Túi bà (Chủ đề : Gia đình) (22-10-2007)
 Thơ : Phân vai (Chủ đề : Gia đình) (22-10-2007)
1 2 3 4 5 6 7