Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
  Mẹ và cơn mưa

Quãng đường xa tít
Đầy ắp cơn mưa
Lối về trơn quá
Mẹ ơi! Về chưa

Chợ chiều đã vãn
Gánh gồng lo toan
Áo mưa mỏng mảnh
Thấm cơn mưa tràn

Giơ tay con đón
Mẹ về dưới mưa
Con khều bếp lửa
 Đốt cơn gió lùa

Bữa cơm nấu vội
Bát canh nấu rau
Chờ ba về nữa
Niềm vui quây quần

                       Ngân Thương

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Truyện : Hóa đơn ( chủ đề Gia đình) (13-09-2007)
 Thơ : Ông và cháu ( chủ đề gia đình) (13-09-2007)
 Truyện : Tha thứ ( chủ điểm gia đình ) (08-09-2007)
 Thơ : Nhà Ngoại ( Chủ đề gia đình) (08-09-2007)
 Truyện : Đôi bạn đường ( chủ điểm gia đình) (29-08-2007)
 Truyện : Truyền thuyết "hát Xoan" (29-08-2007)
 Thơ : Tình bà ( chủ đề gia đình) (21-08-2007)
 Thơ : Ngày bà bị ốm ( chủ đề gia đình) (14-08-2007)
 Truyện : Núi pha lê (10-08-2007)
 Thơ : Thương mẹ ( Chủ đề gia đình) (10-08-2007)
1 2 3 4 5