Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
Thương mẹ

Sáng nay em ra vườn
Đã thấy mùa thu đến
Lung linh muôn giọt nến
Trên những bông cúc vàng
Từng đàn bướm lang thang
Dạo chơi cùng trời mát
Chị gió khe khẽ hát
Mang hương vị ngọt ngào
Chợt nhìn sang bờ ao
Mẹ vẫn còn đứng đó
Từng giọt mồ hôi nhỏ
Em thương mẹ vô cùng.

( Đoàn Thị Hồng Nhung )

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Truyện : Chuyện về nàng Pha – ti –ma ( chủ điểm gia đình) (20-07-2007)
 Truyện : Gà Cánh Tiên ( chủ đề gia đình ) (14-07-2007)
 Truyện : Bà lão chăn ngỗng ( chủ đề gia đình ) (14-07-2007)
 Thơ : Nấu cơm ( chủ đề gia đình) (14-07-2007)
 Truyện : Cô gái thông minh (19-06-2007)
 Truyện : Bài học đâu tiên của Gấu con (19-06-2007)
 Truyện : Củ Cải Trắng (19-06-2007)
 Truyện : Láng giềng (19-06-2007)
 Thơ : Vịt con tìm mẹ ( chủ điểm gia đình) (19-06-2007)
 Thơ : Mèo con bắt chuột (08-06-2007)
1 2 3 4