Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
  Nấu cơm

Hôm nay mẹ bệnh
Bé liền thổi cơm
Bàn tay lóng ngóng
Nhóm bếp lửa hồng

Đun đun nấu nấu
Vụng về khói bay
Nước nhiều, cơm nhão
Biết làm sao đây?

 Vậy mà mẹ khen
“ Con trai mẹ giỏi
Cơm chín thơm rồi”

(  Dư Duy Khang )

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Truyện : Cô gái thông minh (19-06-2007)
 Truyện : Bài học đâu tiên của Gấu con (19-06-2007)
 Truyện : Củ Cải Trắng (19-06-2007)
 Truyện : Láng giềng (19-06-2007)
 Thơ : Vịt con tìm mẹ ( chủ điểm gia đình) (19-06-2007)
 Thơ : Mèo con bắt chuột (08-06-2007)
 Thơ : Đọc thư bà (08-06-2007)
 Truyện : Bánh cam (08-06-2007)
 Mẹ ốm ( chủ đề gia đình) (08-06-2007)
 Gà con và quả trứng ( chủ đề gia đình) (08-06-2007)
1 2 3