Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

THỊ

Lá xanh quả xanh

Lặng im trên cành

Lá xanh quả vàng

Chim chuyền rung rinh

 

Người qua nhìn lên

Thị thơm nhìn xuống

Thị muốn theo về

Chơi cùng trẻ xóm

 

Túi thị lủng lẳng

Bé xách trong tay

Có thị cạnh má

Bé càng ngủ say

 

Bà kể: “Thị này

Ngày xưa cô Tấm

Chui vào đây trốn

Đợi ngày gặp vua...”

Phạm Hổ

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Na (08-07-2022)
 Thơ: Cây xấu hổ (06-07-2022)
 Thơ: Quả sầu riêng (02-07-2022)
 Thơ: Vườn em (25-06-2022)
 Truyện: Chiếc lá biết bay (24-06-2022)
 Thơ: Hoa Sen (Nguyễn Hoàng Sơn) (24-06-2022)
 Truyện: Con hãy đợi rồi sẽ biết (23-06-2022)
 Thơ: Hoa cúc vàng (23-06-2022)
 Truyện: Hoa Sao Băng (23-06-2022)
 Thơ: Cây dừa (23-06-2022)
1 2 3 4 5 6 7 8