Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

CHỚM THU

Giờ như cũng đã thu rồi

Heo may chạm gót bồi hồi lá khô

Cơn mưa nhè nhẹ mơ hồ

Rắc trên cành bưởi giả vờ lim dim

Ai cười làm động tiếng chim

Để mùa thu rớt xuống thềm... âm thanh.

Nguyễn Lãm Thắng

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Trong giấc mơ buổi sáng (04-07-2022)
 Thơ: Mây hay khóc (04-07-2022)
 Thơ: Mùa thu xanh (02-07-2022)
 Thơ: Ngày bắt đầu từ đâu (02-07-2022)
 Thơ: Nắng (Mai Văn Hai) (01-07-2022)
 Thơ: Mây chị, Mây em (25-06-2022)
 Thơ: Tiếng nói (25-06-2022)
 Thơ: Đồng chiều (25-06-2022)
 Thơ: Tia nắng đi đâu? (24-06-2022)
 Đồng dao: Trời mưa (22-06-2022)
1 2 3 4 5 6 7 8 9