Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Mẹ bận đi làm đành để cháu ti bà


Những lúc mình đi làm, bà nội ở nhà toàn vạch áo cho cháu ti để dỗ ngủ cho dễ.

Rửa bát xong định lên ru con ngủ, Nghĩa tá hỏa thấy mẹ chồng đang cho con gái (7 tháng) của mình bú: ‘Ơ, Sao bà làm thế? Bà mất vệ sinh quá'. Ngay lập tức, Nghĩa đã bị mẹ chồng trách: ‘Không cho nó ti, nó ‘vật vã' đời nào mới chịu ngủ'.
Sau này Nghĩa mới biết, những lúc mình đi làm, bà nội ở nhà toàn vạch áo cho cháu ti để dỗ cháu ngủ. Tức mẹ chồng, Nghĩa còn tét đít con gái vài cái rồi mếu máo vì: "Ti mẹ thì chê, mà ti bà thì bú à? Con với cái, sao ai nhét gì vào mồm cũng há ra thế không biết".
Kiên quyết không để bà cho cháu bú nên tối đó, Nghĩa đem chuyện này tâm sự với chồng. Chồng Nghĩa nhắn nhó nhắc mẹ: "Lần sau bà đừng làm thế nữa. Ti của bà có gì ngon đâu, chắc toàn... ghét" thì bà nội dỗi: "Thế thì chúng mày nghỉ ở nhà mà trông con chúng mày đi" nên vợ chồng Nghĩa không biết phải làm sao.
Nghĩa bảo, biết dù sao mình cũng đi làm nên đành "khuất mắt trông coi" nhưng vẫn thấy hụt hẫng, buồn chán vì cảnh cháu phải ti bà. Nghĩa cũng thông cảm với mẹ chồng vì trông cháu nhỏ rất vất vả, nhất là những khi phải dỗ cháu ngủ, cháu "đến cơn" thèm ti, cứ chui rúc, mút gặm tay, vai bà... không chịu ngủ nhưng vẫn không thể coi như không. Mẹ chồng Nghĩa còn đùa: "Cứ phải đem ‘bảo bối' (ti bà) ra thì nó mới chịu yên" khiến Nghĩa thấy càng chán hơn. "Mình định sau này sẽ cho con đi nhà trẻ sớm để cách ly cháu với ‘ti' bà. Chắc lúc đó mới hết khó chịu" - Nghĩa chia sẻ.

Những lúc mình đi làm, bà nội ở nhà toàn vạch áo cho cháu ti để dỗ ngủ cho dễ.
(Ảnh minh họa).

Hơi khác Nghĩa một chút, Bình (Từ Liêm, Hà Nội) gửi con cho bà ngoại chứ không phải bà nội để đi làm. Lần đầu đang ăn dở bữa cơm thì cu con dụi mắt, quấy ngủ, Bình chưa kịp đứng lên ru con thì bà ngoại đã mau chóng vén áo, đút ti vào miệng cháu. Bực mình, Bình to tiếng với mẹ đẻ rồi bỏ dở luôn bữa cơm. Thấy vậy bà ngoại cũng dỗi bảo: "Bà nào trông cháu chả phải làm thế. Không thì làm sao dỗ nó ngủ được". Bình cũng đôi co lại, trách bà làm thế cháu sẽ quen đi, chứ thiếu gì cách để ru cháu ngủ như chịu khó bế dong, hát ru một lúc là cháu ngủ ngay... Tuy nhiên, bà ngoại vẫn khăng khăng: "Không thích để tao cho nó bú thì mày ở nhà mà nuôi con mày. Chứ tao hết cách rồi".
Bình kể không ít lần bà ngoại rất thích nhét ti vào miệng cháu để... đùa. Cháu cúi đầu, đạp chân mút "choạp choạp" thì bà ngoại thích chí cười vang. Cháu thấy bà cười cũng nhè ti ra để cười theo.
"Giờ thì mình đành ‘bó tay' với bà ngoại rồi. Trừ lúc có con rể, còn có mặt con gái hay ông ngoại bà vẫn vô tư vạch ti cho cháu... bú. Mình rồi ông ngoại phải nói bà mới thôi đấy. Thật khó chịu khi nhìn thấy bà cho cháu ti nhưng cả ngày đi làm thì chẳng biết phải nói với bà ngoại thế nào vì bà chẳng nghe đâu" - Bình chia sẻ.
Dù vậy Bình vẫn bảo thôi cứ "phớt lờ" đi vậy, nghĩ nhiều chỉ thêm mệt. Nói nhiều có khi bà ngoại vẫn cho cháu bú mà giấu con gái cũng nên. Lúc nào ở nhà hễ Bình thấy bà định cho cháu bú thì nhắc bà rồi "đòi" lấy con trai, thế là xong.

Theo Mẹ và Bé