Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
 Cánh đồng lúa vàng

Cánh đồng lúa chín
Vàng như thảm nhung
Theo gió nhẹ rung
Làn hương thơm mát.

Cánh đồng bát ngát
Nặng trĩu mùa vàng
Đàn trâu lững thững
Cõng lúa về làng.

(Phạm Văn Đệ)

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Hoa phượng (21-04-2007)
 Thơ: Củ cà rốt (12-04-2007)
 Thơ: Ở trong. (31-03-2007)
 Thơ : Bác bầu, bác bí ( Trường MN Ngọc Lan 2) (31-03-2007)
 Thơ: Quả (Phòng GD- ĐT Gia Lai) (31-03-2007)
1