Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
Ngắm hoa

       Em ngắm bông hoa
  Tím tươi bỡ ngỡ
   Cánh hoa mới nở
      Màu còn rung rinh
       Màu đẹp hơn tranh
         Càng nhìn càng thắm
        Như màu của nắng
        Như màu của mưa
        Dịu dàng, non tơ...
     Yêu hoa đẹp thế
      Em đừng quên rễ
 Sần sùi xòe ra
    Như tay lắm đốt
    Bám vào sỏi cát
      Bám vào nắng rát
        Bám vào mưa dầm
      Làm lụng âm thầm
   Cần cù dưới đất
        Chẳng nhìn thấy đâu
    Chính chùm rễ ấy
    Làm nên sắc màu

                          Trần Đăng Khoa

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ : Vườn cải ( Chủ đề : Thế giới thực vật ) (01-10-2007)
 Truyện : Cổ tích về loài bướm ( Chủ điểm : Thế giới thực vật ) (24-09-2007)
 Truyện : Chuyện cây táo ( Chủ điểm : Thế giới thực vật ) (24-09-2007)
 Thơ : Hoa Đào ( Chủ điểm : Thế giới thực vật ) (24-09-2007)
 Thơ : Cây mơ ( thế giới thực vật) (13-09-2007)
 Truyện : Sự tích hoa Tulíp ( Thế giới thực vật) (08-09-2007)
 Thơ : Hoa xác pháo ( Thế giới thực vật) (08-09-2007)
 Thơ : Hoa sen (Thế giới thực vật) (08-09-2007)
 Truyện : Sự Tích Hoa Hướng Dương ( chủ điểm thế giới thực vật) (29-08-2007)
 Thơ : Dứa (thế giới thực vật) (29-08-2007)
1 2 3