Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
Chơi bán hàng

Bé Hương và bé Thảo
Rủ nhau chơi bán hàng
Hương có củ khoai lang
Nào Thảo mua đi nhé

Thảo cười như nắc nẻ
Nhặt một chiếc lá rơi
Tớ trả đủ tiền rồi
Được mang về nhà chứ ?

Rồi Thảo bẻ hai nửa
Mời người bán ăn chung
Vị bùi khoai đất bãi
Thơm ngọt ngào chiều đông

                                                                            Nguyễn Văn Thắng

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ : Cô giáo của con ( Chủ đề : Trường Lớp Mầm Non ) (04-09-2007)
 Thơ : Chúng ta đều là bạn ( Chủ đề : Trường Lớp Mầm Non ) (04-09-2007)
 Truyện : Cậu bé Mũi Dài ( Chủ đề : Bản Thân ) (24-08-2007)
 Truyện : Gấu con bị đau răng ( Chủ đề : Bản Thân ) (24-08-2007)
 Truyện : Bé Minh Quân dũng cảm ( Chủ đề : Bản Thân ) (24-08-2007)
 Truyện : Mỗi người một việc ( Chủ đề : Bản Thân ) (24-08-2007)
 Thơ : Chổi ngoan ( Chủ đề : Bản Thân ) (24-08-2007)
 Thơ : Cái lưỡi ( Chủ đề : Bản Thân ) (24-08-2007)
 Thơ : Đôi mắt của em ( Chủ đề : Bản Thân ) (24-08-2007)
 Truyện : Cái áo của thỏ con. (Thanh Hiền) (29-03-2007)
1 2 3 4 5